Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội thanh bình trong sáng ngày 30-4 lịch sử

Quang Thái| 30/04/2018 09:24

(HNMO) - Những con phố ngập trong sắc cờ đỏ sao vàng, thưa thớt người qua lại so với ngày thường. Một Hà Nội thanh bình trong sáng ngày 30-4 lịch sử.

t Hà Nội thanh bình trong sáng ngày 30-4 lịch sử.


Cờ hoa rực rỡ được treo trên các con phố, ngõ nhỏ của Thủ đô Hà Nội để chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018).


Những tấm băng rôn in dòng chữ “Chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) treo trên các tuyến phố chính của Thủ đô Hà Nội.


Ông Nguyễn Văn Vũ, quận Hoàn Kiếm cho biết: “Tôi sống ở phố cổ đã quá nửa đời người, chứng kiến sự thay đổi của Thủ đô. Ngày 30-4 lịch sử, không gian thanh bình, dòng chảy cuộc sống tại Thủ đô chậm hơn, cho tôi một cảm giác thật khó diễn tả thành lời”.


Người dân đạp xe quanh hồ Hoàn Kiếm vào buổi sáng sớm, những vòng quay của bánh xe thật êm ả…


Một dòng chữ lớn “Tinh thần Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4 và Ngày Quốc tế Lao động 1-5 bất diệt” được dựng tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Những người không quên cập nhật tin tức trong sáng ngày 30-4 lịch sử.

Phố Điện Biên Phủ một sớm thanh bình. 

Đường Độc Lập vắng hơn ngày thường vào lúc 7h sáng ngày 30-4.

Ngay từ sáng sớm, nhiều người đã vào Lăng viếng Bác.


Cờ đỏ sao vàng rực rỡ tại một con ngõ nhỏ có đường tàu chạy qua trên phố Lê Duẩn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội thanh bình trong sáng ngày 30-4 lịch sử

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.