Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ở nơi Trung thu đến sớm

Hữu Tiệp| 09/09/2018 07:57

(HNM) - Cuối tháng Bảy, đầu tháng Tám âm lịch là thời điểm các làng nghề phục vụ Tết Trung thu lại rộn ràng, tất bật không khí lao động. Vẫn biết quy luật thị trường cạnh tranh khắc nghiệt với hàng ngoại nhập, song ở những nơi có Tết Trung thu đến sớm này, các nghệ nhân vẫn giữ một niềm tin: “Chừng nào còn Tết Trung thu, chừng đó chúng tôi còn làm nghề”.

Gia đình chị Nguyễn Thị Tuyến, làng Hậu Ái, xã Vân Canh (huyện Hoài Đức) miệt mài làm việc cho kịp đơn đặt hàng của khách ở khắp nơi.

Làng Ông Hảo (làng Hảo) xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên) có nghề truyền thống hàng trăm năm tuổi.

Ông Vũ Đắc Dùng là một nghệ nhân đặc biệt nhất của làng Hảo. Đôi tai dù không nghe được gì nhưng hằng ngày ông vẫn cần mẫn làm nên những chiếc trống bỏi.

Gia đình ông Trần Văn Bản ở xã Tiền Phong (huyện Thường Tín) bao năm qua vẫn gắn bó với nghề làm khuôn bánh trung thu bằng gỗ.

Ở thôn Đàn Viên, xã Cao Viên (huyện Thanh Oai) có nghệ nhân Nguyễn Văn Quyền vẫn duy trì nếp làm đèn kéo quân cho trẻ em như một cách gìn giữ những giá trị truyền thống.

Cháu nội ông Nguyễn Văn Quyền rất háo hức khi chiếc đèn kéo quân được hoàn thành.

Nghệ nhân làng Xuân La (xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên) dạy các em nhỏ nặn tò he đón Trung thu.

Phố Hàng Mã đã bắt đầu tấp nập bán mua đồ chơi cho trẻ nhỏ đón Trung thu.

Chị Tuyến chuẩn bị hàng tiến sĩ giấy cho chồng chuyển lên Hoàng thành Thăng Long phục vụ Tết Trung thu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ở nơi Trung thu đến sớm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.