Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiễn Táo quân, nhiều người bỏ rác lại sau lưng...

Quang Thái| 28/01/2019 13:59

(HNMO) - Nhiều người dân Hà Nội sau khi phóng sinh cá chép tiễn ông Công, ông Táo về trời đã bỏ lại túi ni lông, đồ thờ cúng… tại khu vực ven sông.

Khu vực ven sông (đoạn cầu Đuống) được nhiều người dân chọn làm nơi phóng sinh cá chép sau khi làm lễ cúng tiễn ông Công, ông Táo về trời.

Sau khi phóng sinh, người dân bỏ lại túi ni lông, đồ thờ cúng…

….khiến khu vực ven sông tràn ngập rác thải.

Lý giải về việc xả rác, anh Nguyễn Văn Hùng (quận Long Biên) cho hay: “Do vội đi làm, nên chúng tôi để tạm rác thành một đống ở ven sông. Tôi thấy khu vực này không có thùng chứa rác”.

Hộp đựng tro nổi lềnh bềnh trên mặt nước.


Người dân ra về bỏ lại đống rác sau lưng.

Rác thải tràn ngập khu vực ven sông Hồng (đoạn gầm cầu Long Biên).

Người dân ném đồ thờ cúng cũ xuống sông.

Trái ngược với khu vực ven sông, ở khu vực hồ Tây, người dân sau khi phóng sinh cá bỏ rác tại một điểm nhất định để công nhân vệ sinh môi trường dễ dàng thu gom.

Ông Trịnh Thuận (quận Đống Đa) chia sẻ: “Tôi thất vọng vì một bộ phận không nhỏ người dân còn thiếu ý thức, xả rác bừa bãi sau khi phóng sinh. Tôi mong rằng, người dân sẽ ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh chung”.

Chị Nguyễn Vũ Ngọc Bích (tình nguyện viên) hỗ trợ người dân hóa vàng sau khi phóng sinh cá chép ở khu vực hồ Tây.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiễn Táo quân, nhiều người bỏ rác lại sau lưng...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.