Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hình ảnh về trận phản công cuối cùng của Phát xít Đức trong Thế chiến II

Vân An| 22/12/2016 15:45

(HNMO) - Cuối năm 1944, các lực lượng Đồng minh đã đẩy lùi phát xít Đức ở nhiều nước châu Âu, chiếm lại Paris và Rome.

Các tù nhân chiến tranh của Đức mang thi thể một người lính Mỹ đi qua tuyết sâu, trong trận Bulge ở vùng Ardennes của Bỉ, cuối năm 1944.

Một người lính chạy qua chiếc xe bánh xích của Đức bị đốt cháy tại thị trấn La Glieze, Bỉ, vào năm 1944 trong trận Bulge.

Một chiếc xe tăng "Vua cọp" của Đức chạy qua một tòa nhà ở một thị trấn Bỉ ngày 26/12/1944 và bị đánh hỏng.

Binh sĩ của Tập đoàn quân số 1 của Mỹ thận trọng rà soát một khu rừng ở Bỉ trong trận Bulge, ngày 24/12/1944, để tìm kiếm lính Đức nhảy dù.

Hai lính tuần tra tại Bỉ ngày 31/12/1944. Tuyết đã rơi hai ngày trước đó.

Hai lính Mỹ chết trận, bị lột hết quân trang, nằm úp mặt xuống đường tại ngã tư một ngôi làng gần Büllingen thuộc tỉnh Liege, Bỉ, tháng 12/1945.

Một lính Mỹ, bị quân đội Đức bắt trong đợt phản công ở vùng Ardennes của Bỉ, dẫn đầu đoàn tù binh tại một địa điểm không rõ tên vào tháng 12/1944.

Lính bộ binh Đức vượt qua một chiếc xe của Mỹ bị đốt cháy khi tiến vào chiến tuyến của quân Đồng minh ở mặt trận phía Tây trong trận Bulge tháng 12/1944.

Đứng trên chiến trường trắng tuyết phủ, những lính bộ binh Mỹ của Sư đoàn bọc thép số 4 nhả đạn vào quân đội Đức, gần Bastogne, Bỉ, ngày 27/12/1944.

Các xe tăng Mỹ vượt địa hình tuyết phủ tiến về Samree, Bỉ, tháng 12/1944.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hình ảnh về trận phản công cuối cùng của Phát xít Đức trong Thế chiến II

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.