Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phóng sinh… phóng tử!

NGƯỜI XÂY DỰNG| 15/06/2016 06:38

(HNM) - Sáng chủ nhật 5-6 (mùng 1 tháng Năm, Bính Thân), lên tàu du lịch Sông Hồng tại bến chùa Bồ Đề (số 90, phố Phú Viên, phường Bồ Đề, Long Biên), Người Xây Dựng "thực mục sở thị" hàng chục thiện nam, tín nữ cùng Phật tử thả phóng sinh…


Hàng trăm con cá, đa phần là cá chép, nhiều con 500 - 600g được thả xuống dòng nước mát, quẫy bơi trong tiếng vỗ tay, reo hò không ngớt. Việc "phóng sinh" hoàn tất, Phật tử, thiện nam, tín nữ trở lại chùa, bất chợt từ hai phía (thượng du và hạ du) bến sông, 3 - 4 chiếc thuyền gắn động cơ và thiết bị kích điện rẽ sóng lướt tới. Từ trên bờ sông, nhiều người như chờ sẵn cũng tay vợt, tay lưới chạy ào xuống mép nước. Những con cá "dính điện" liên tục bị ném lên khoang thuyền, lên bãi cỏ ven bờ…

- Sao những con cá kia cứ bơi vào bờ để họ bắt nhỉ?
- Cá này nuôi trong ao hồ, được thả xuống sông, có lẽ do lạ nước nên nó bơi vào ven bờ để tránh dòng nước chảy xiết ở giữa sông…
- Khổ thân lũ cá! Vừa được phóng sinh lại bị kích điện, bị vợt thế kia thì khác gì phóng tử!…
- Nếu những người tổ chức phóng sinh phối hợp với đoàn thể, chính quyền địa phương theo dõi, giám sát một vài tiếng đồng hồ để những con cá quen với môi trường nước sông, bơi ra xa bờ thì đâu đến nỗi...
- Phải ngăn chặn việc đánh bắt cá, đối với người dùng kích điện phải xử lý thật nghiêm vì đây là hành vi hủy hoại môi trường…

Nghe du khách phân tích, lý giải… Người Xây Dựng nhận thấy các ý kiến thật chí lý, vậy kính chuyển chính quyền, cơ quan chức năng địa phương, Ban quản lý chùa Bồ Đề, đề nghị xem xét, có biện pháp tránh tái diễn việc tương tự. Những nơi thờ tự, các địa phương khác cũng nên tham khảo để mỗi dịp phóng sinh được tổ chức chu đáo, hiệu quả, có ý nghĩa thiết thực…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phóng sinh… phóng tử!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.