Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người đàn ông trung thực

Người Xây Dựng| 04/02/2018 07:20

(HNM) - Chiều 31-1, chị Hà (ở phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm) ra siêu thị Metro trên đường Phạm Văn Đồng để mua đồ. Đang đứng chờ cô nhân viên xếp hàng lên kệ, chuẩn bị nhập giá tính tiền thì có một người đàn ông từ bên ngoài quầy tiến lại nói:


- Em ơi, lúc nãy ra gần cửa anh mới để ý là có một chai dầu gội đầu hình như em chưa tính giá trong hóa đơn. Chắc tại bọn trẻ nhà anh nghịch ngợm nên để chung chai dầu gội với hộp quà khuyến mãi nên em không để ý. Em xem lại nhé, không lại phải bù thì chết!

Cô nhân viên vội vàng kiểm tra lại thì đúng là chai dầu gội đầu không có trong danh mục tặng kèm của hộp quà khuyến mãi kia. Trong lúc ấy, người đàn ông vẫn kiên nhẫn đứng chờ cô nhân viên kiểm tra, tính lại hóa đơn và vui vẻ trả số tiền của chai dầu gội. Trước những lời cảm ơn rối rít của cô nhân viên, người đàn ông vẫn khiêm nhường và lặng lẽ rời khỏi quầy.

Chứng kiến sự việc, chị Hà thấy sự trung thực của người đàn ông kia là một tính cách tốt đáng được biểu dương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người đàn ông trung thực

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.