Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hình ảnh phản cảm

NGƯỜI XÂY DỰNG| 18/08/2018 06:52

(HNM) - Khoảng 7h ngày 6-8, anh Phong ở phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa cùng vợ con ra điểm dừng xe buýt trước cửa Ga Hà Nội, đi xe tuyến 86 ra Sân bay Nội Bài. Sau khi mua vé 35.000 đồng/người, chợt con gái anh kéo tay bố, nói:

- Bố ơi, chú bán vé mất lịch sự quá.

- Chết, sao con nói vậy? - Anh Phong ngạc nhiên hỏi.

Lúc này, ghé sát tai bố, con anh “bật mí”:

- Ai lại vừa bán vé vừa ngậm… tăm, bố nhỉ.

Chẳng biết trả lời con thế nào, song quả thật anh Phong để ý suốt chặng đường xe chạy khoảng hơn 20km, anh bán vé vẫn thản nhiên ngậm tăm trên miệng đi lại bán vé cho hành khách, kể cả khách nước ngoài, thì đúng là thiếu văn minh, lịch sự thật.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, anh Phong nói: Nhắc ngay lúc đó kể cũng bất tiện, song thói quen thiếu tế nhị, thiếu lịch sự này có lẽ cũng vẫn thường xảy ra và vì thế rất cần nêu lên để cùng điều chỉnh. Mong sao đội ngũ lái, phụ xe buýt rút kinh nghiệm, chú ý đến phong cách, tác phong khi làm nhiệm vụ, phù hợp với Quy tắc ứng xử văn hóa nơi công cộng, tránh để xảy ra hình ảnh phản cảm như trên, không làm ảnh hưởng đến sự thân thiện, văn minh của xe buýt Thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hình ảnh phản cảm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.