Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nguy hiểm quá!

Người Xây Dựng| 21/10/2018 08:11

(HNM) - Khoảng gần 10h ngày 16-10, ông Hòa ở khu tập thể Đại học Công đoàn đang đứng chờ xe buýt trên đường Chùa Bộc tại điểm chờ phía đối diện Học viện Ngân hàng, thì chợt nghe tiếng phanh gấp của xe máy rít trên mặt đường và tiếng quát lớn của một người đàn ông chừng 50 tuổi...


- Đi đứng kiểu gì vậy. Cầu vượt dành cho người đi bộ ở ngay kia sao không đi?

Đáp lại người đàn ông trung tuổi là giọng nói biết lỗi của nam thanh niên:

- Cháu xin lỗi chú!

Dường như thấy cậu thanh niên nhận ra lỗi nên người đàn ông trung tuổi dịu giọng:

- Lần sau sang đường cháu phải đi trên cầu vượt dành cho người đi bộ hoặc đi đúng nơi quy định kẻo nguy hiểm cho bản thân và vạ lây cho người khác. Nhớ chưa!

- Cháu xin rút kinh nghiệm ạ!

Thì ra, do cậu thanh niên sang đường không đúng nơi quy định nên thiếu chút nữa là có thể gây tai nạn với người đi xe máy. Chia sẻ với Người Xây Dựng, ông Hòa nói: Cách vị trí cậu thanh niên sang đường sai quy định không xa có một cây cầu vượt dành cho người đi bộ sang đường.

Có lẽ vì ngại đi bộ mà cậu thanh niên kia đã liều mình, thật nguy hiểm... Tình trạng này không phải là chuyện hiếm trên địa bàn Thủ đô, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Vì vậy, rất mong mọi người chú ý, chấp hành đúng các quy định khi sang đường. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nguy hiểm quá!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.