Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hình ảnh không đẹp

NGƯỜI XÂY DỰNG| 18/11/2018 06:46

(HNM) - Sáng 8-11, ông Vũ ở phố Phủ Doãn, quận Hoàn Kiếm dẫn cháu đi xe buýt xuống Hà Đông thăm bạn đồng ngũ. Khi xe buýt tuyến 02 vừa dừng, thay vì nhường mọi người thì có 3-4 bạn trẻ cả nam và nữ, vai đeo ba lô vội len lên trước rồi cứ thế nô đùa, tranh nhau chỗ đứng, khiến anh lái xe lắc đầu:

- Xe buýt mà như cái chợ.

Một bác gái ngồi phía sau góp lời:

- Người thông cảm còn đỡ, chứ không thì…

Cùng lúc, anh nhân viên bán vé xe buýt tiến đến nhắc nhóm bạn trẻ trên giữ trật tự, rồi góp lời:

- Việc như thế này chúng cháu vẫn phải thường xuyên nhắc nhở. Mà có học cả đấy chứ, kể cũng lạ…
Đang vui vì hai ông cháu được nhường ghế song lại phải nghe chuyện không hay này khiến ông Vũ cảm thấy buồn. Lẽ nào thanh niên bây giờ lại vô tư thế?

Kể lại chuyện mắt thấy tai nghe trên xe buýt với Người Xây Dựng, ông Vũ nói: Việc chấp hành nội quy xe buýt cũng như thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội cần được các bạn trẻ tự giác, cũng như nhắc nhở lẫn nhau thực hiện. Mong mọi người suy ngẫm, tiếp thu, có cách ứng xử sao cho lịch sự, văn minh.

Bởi vì:

Dẫu chỉ lên, xuống xe thôi
Tranh nhau chỗ đứng, ghế ngồi không hay
Bỏ thói “sống chết mặc bay”
Văn minh xe buýt sửa ngay hộ giùm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hình ảnh không đẹp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.