Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhanh đâu chả thấy…

Người Xây Dựng| 25/11/2018 07:48

(HNM) - Gần trưa 10-11, sau hồi chuông và đèn báo sẽ có tàu hỏa đi qua, barie chắn tàu trên ngã tư Lê Duẩn - Khâm Thiên được các nhân viên kéo ra, mọi phương tiện đều dừng lại.


- Các cậu đi ngược chiều như thế nguy hiểm lắm - Ông Tân (nhà ở phố Tôn Đức Thắng) nói.

- Chúng cháu đang có việc vội, sang bên này chờ rồi đi cho nhanh mà - Một anh đáp.

- Lát bên kia họ ào sang, lại đấu đầu nhau thì tắc đường thêm chứ nhanh gì… - Một người khác góp thêm.

Quả nhiên, lúc tàu đã qua, barie vừa mở, xe của hai anh nọ không thể tiến nổi vì dòng xe đông đặc từ bên kia tràn sang. Một anh cố len lách, loay hoay thế nào bánh xe vướng rãnh đường sắt, ngã vật xuống. Anh đi cùng dựng xe đến đỡ bạn, càng cản trở các phương tiện đang qua.

Kể lại chuyện trên với Người Xây Dựng, ông Tân phàn nàn: Không riêng ở các điểm chắn tàu, hiện tượng xe đi sang phần đường ngược chiều chờ đèn đỏ hiện khá phổ biến ở nhiều nơi, nhất là khi không có Cảnh sát giao thông túc trực. Rất mong lực lượng hữu trách lưu ý nhắc nhở và ngăn chặn để bảo đảm an toàn giao thông và có thơ rằng:

Trước chắn tàu “thích” vào bên ngược
Đợi chờ đôi ba phút là bao
Tùy tiện sang trái đường lấy được
Nhanh đâu chẳng thấy, ngã bổ nhào!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhanh đâu chả thấy…

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.