Theo dõi Báo Hànộimới trên

Để vậy nên chăng...?

Người Xây Dựng| 27/11/2018 06:37

(HNM) - Chiều 9-11, chị Hồng ở phố Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm cho con gái đến thăm bà ngoại. Đang đứng đợi xe buýt tuyến 49, chợt con gái chị chỉ tay sang bên kia đường, nói: - Mẹ ơi, sao mấy người nước ngoài kia ngồi xuống đất thế?


- Mẹ ơi, sao mấy người nước ngoài kia ngồi xuống đất thế?

Theo tay con chỉ, chị thấy có 4-5 vị khách người nước ngoài đang ngồi bệt trên vỉa hè chờ xe buýt 2 tầng “City tour” tại điểm dừng sát chùa Quán Sứ. Cách đó không xa lại là một thùng rác công cộng ngập ngụa rác, khiến chị thấy ái ngại, chỉ biết trả lời con:

- Họ đợi xe con ạ.

Chị Hồng chợt nghĩ, chẳng cứ ở đây mà ở một số điểm dừng chờ xe khác cũng có hiện tượng tương tự.

Để khách ngồi thế kia quả là bất tiện, thiếu lịch sự, văn minh, không lẽ…

Phản ánh với Người Xây Dựng, chị Hồng chia sẻ: Thời gian chờ xe không ngắn, cứ để hành khách phải vạ vật như trên thật không nên. Theo chị, đơn vị quản lý dịch vụ xe buýt 2 tầng cần quan tâm, bố trí ghế ngồi phục vụ hành khách chờ xe. Ngoài ra, cần có ý kiến với đơn vị chức năng, không nên đặt thùng rác công cộng gần điểm chờ xe để bảo đảm vệ sinh và nếp sống văn hóa của người Thủ đô ngàn năm văn hiến trong con mắt du khách.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Để vậy nên chăng...?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.