Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người lớn phải làm gương

Người Xây Dựng| 28/11/2018 06:25

(HNM) - Đã 6h30 sáng thứ hai mà Tuấn Anh (đang học lớp 3) con chị Hà ở Ngọc Khánh (Ba Đình) nghe mẹ gọi nhiều lần vẫn chùm chăn không chịu dậy chuẩn bị đi học, lại còn nhấm nhẳng:


- Con vẫn còn buồn ngủ quá. Mẹ cho con nghỉ học một hôm đi ạ.

- Không nghỉ được. Nghỉ học phải có lý do chính đáng thì mẹ mới xin phép cô được.

- Thì mẹ cứ gọi điện cho cô bảo con bị ốm là được ạ.

- Con có ốm đâu. Ai dạy con nói dối như vậy hả.

Ngay sau đó, chị Hà chợt giật mình khi nghe con trai nhắc lại:

- Nhiều lần con thấy bố ở nhà nhưng vẫn nói trên điện thoại với người khác là đang ở quê đấy thôi.

...Thì ra, nhiều lần bạn bè gọi điện thoại rủ nhậu nhưng vì không muốn đi nên chồng chị Hà thường lấy lý do về quê hoặc đang ở xa để từ chối. Vô tình trong những lúc đó Tuấn Anh nghe được và biết bố đang nói dối.

Kể lại câu chuyện trên với Người Xây Dựng, chị Hà nói: Trẻ em như tờ giấy trắng, rất nhạy cảm, người lớn hành động, nói năng gì trẻ rất hay để ý và làm theo. Do vậy, trước mặt con trẻ, khi nói và làm người lớn cần phải thật chuẩn mực để là tấm gương cho trẻ noi theo. Điều này rất quan trọng trong việc hình thành nhân cách của trẻ sau này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người lớn phải làm gương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.