Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cảnh giác...

Người Xây Dựng| 08/12/2018 06:51

(HNM) - Sáng 27-11, cửa hàng thực phẩm sạch của chị Hồng, số 12/89, đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ) đã tấp nập khách, trong đó có hai thanh niên, một nam một nữ gương mặt sáng sủa, ăn vận lịch sự.


- Hoa quả mới vừa về sáng nay, mời anh chị chọn hàng - Một nhân viên mau mồm mời khách.

- Chị lấy nho, quýt, roi và táo xanh. Mỗi loại em chọn cho chị mấy quả, lựa quả tươi ngon nhé - Người khách nữ nói.

- Rau mới về, tươi ngon em này, tranh thủ chọn mua luôn đi em, đỡ mất công đi chợ lần nữa.

Vừa nhắc người phụ nữ đi cùng, người khách nam quay ra bảo nhân viên bán hàng chọn thêm rau muống, rau cải, mớ cần, cải cúc.

- Em sơ chế, nhặt bỏ rễ rồi tính tiền cho anh luôn - Khách hàng nam nói tiếp.

Cửa hàng có 3 nhân viên bán hàng thì 2 người phục vụ khách. Người lựa hoa quả, người sơ chế rau. Người còn lại cắm cúi tính tiền. Tinh thần hăng hái và tập trung.

Hai khách hàng có vẻ vội nên liên tục giục nhân viên làm nhanh... Nhưng chỉ được một vài phút, người khách nữ nói:

- Chị có việc ra ngoài, chốc quay lại lấy hàng, các em xếp hàng gọn gàng vào túi cho chị.

Vì khách đã thanh toán tiền nên các bạn nhân viên bán hàng mau mắn chào khách.

Khi chiếc xe máy vút đi, quay ra tìm điện thoại để kiểm tra đơn hàng đặt qua mạng, cả nhóm nhân viên mới tá hỏa, nhìn nhau ngỡ ngàng vì chiếc điện thoại thông minh để trên bàn thu ngân đã “không cánh mà bay”. Chờ mãi đến vài giờ sau, hai vị khách kia cũng “một đi không trở lại”. Kiểm tra camera an ninh mới rõ, nhân lúc cả 3 nhân viên mải bán hàng, nam thanh niên kia đã nhanh tay vơ chiếc điện thoại để trên bàn...

Kể lại câu chuyện buồn với Người Xây Dựng, chị Hồng mong năm hết, Tết đến, mọi người cần cẩn thận, nâng cao tinh thần cảnh giác trước thủ đoạn của kẻ gian, để tránh gặp phải chuyện không vui như chị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảnh giác...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.