Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cá cược lành mạnh

Người Xây Dựng| 19/12/2018 06:26

(HNM) - Sáng 12-12, Người Xây Dựng đến nhà bà Dinh ở ngõ 87 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy chơi. Thấy bà ngồi thảnh thơi đọc báo Hànộimới, còn ông chồng thì đang cặm cụi nhặt rau, Người Xây Dựng vui vẻ hỏi:


- Sao hôm nay lại trái ngược thế này?

- Tại hôm qua ông ấy thua cược mà! - Bà Dinh cười nói rồi rôm rả đón khách, còn ông chồng bà thì ngượng nghịu bê rổ rau đứng dậy:

- Hai bà cứ ngồi chơi, tôi xin lỗi phải vào bếp nấu cơm trưa cho kịp giờ các cháu đi học về ăn!

Đợi ông khuất vào bếp, Người Xây Dựng mới tò mò hỏi:

- Ông bà cá cược việc gì mà ông ấy phải thua bà đấy?

- Ơ, thế tối qua bà không xem tường thuật bóng đá à? - Bà Dinh ngạc nhiên hỏi rồi kể - Trận chung kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia ấy, tôi bảo hai đội sẽ hòa, còn ông ấy bảo đội ta sẽ thắng… Tranh luận mãi rồi tôi cá cược, nếu ông ấy thua thì phải giúp tôi nấu cơm và rửa bát thường xuyên, còn tôi thua thì không sao cả!

- Bà khôn thật! Thế là bà thắng cược… - Người Xây Dựng bật cười, rồi nghĩ: Trước những trận bóng đá thường có những cuộc cá cược không lành mạnh, thậm chí vi phạm pháp luật. Giá như ai cũng chỉ cá cược
như vợ chồng bà Dinh thì cuộc sống thêm vui và ý nghĩa biết bao!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cá cược lành mạnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.