Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trách ai… muộn rồi!

NGƯỜI XÂY DỰNG| 31/12/2018 05:32

(HNM) - Sáng 18-12, ông Hải (ở phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hai Bà Trưng) đi xe buýt tuyến 03. Đến điểm dừng gần Ga Hà Nội bỗng nghe tiếng phanh xe máy gấp, nhìn qua cửa kính ông thấy người phụ nữ vừa bước xuống xe đang hốt hoảng tránh chiếc xe máy do một nam thanh niên điều khiển vừa lao tới.


- May chưa, không thì đền ốm… - Tiếng anh bán vé nói.

Một bác trai có tuổi thấy vậy, lắc đầu:

- Có kẻ vạch ưu tiên xe buýt vào bến rồi còn thế, quen lạng lách mà. Có bữa…
Quay lại hành khách, anh phụ xe phàn nàn:

- Đấy, các bác thấy có nguy hiểm không. Mà chuyện này xảy ra không hiếm, nhỡ có chuyện gì lại khổ hành khách.

Viết thư gửi Người Xây Dựng, ông Hải cho rằng: Khoảng cách giữa xe buýt và vỉa hè không rộng, mọi người cần chấp hành Luật Giao thông đường bộ, không đi vào phần đường ưu tiên dành cho xe buýt ở điểm xe dừng; đồng thời, người xuống xe buýt cũng nên chú ý, đề phòng những tình huống như trên để bảo đảm an toàn cho hoạt động của xe buýt.

Bởi vì:

Kẻ vạch khoảng cách an toàn
Lấn làn, lạng lách rõ ràng là sai
Nhắc rồi, chớ bỏ ngoài tai
Rồi gây tai hại, trách ai… muộn rồi!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trách ai… muộn rồi!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.