Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chuyện vui cuối năm

Người Xây Dựng| 01/01/2019 00:59

(HNM) - Sáng 28-12-2018, vào siêu thị mua hàng, gặp vợ chồng ông Linh (ở khu chung cư Tràng An, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) xách hai túi đồ đầy đi ra, Người Xây Dựng vui vẻ hỏi đùa: - Ông bà trúng xổ số hay sao mà mua nhiều hàng thế?

- Ông bà trúng xổ số hay sao mà mua nhiều hàng thế?

- Không, chúng tôi có chơi xổ số bao giờ đâu! - ông Linh phân bua.

- Hai vợ chồng ky cóp mãi được 200 triệu đồng, mang gửi tiết kiệm để lấy lãi mua thuốc men, rồi khi ốm nặng khỏi phải phiền con cháu… Già cả mắt mũi kèm nhèm, chúng tôi đếm đi đếm lại mãi ở nhà rồi, mà khi cho vào máy đếm tiền ở ngân hàng thì lại thừa ra cả triệu đồng. Được cô nhân viên trả lại nên chúng tôi coi đây là niềm vui và vào siêu thị mua sắm một số hàng hóa để đón mừng năm mới - bà vợ ông Linh nói.

- Cô nhân viên không chỉ trả lại tiền thừa, mà còn tận tình hướng dẫn tôi làm giấy ủy quyền cho bà ấy, đề phòng có chuyện chẳng hay... - ông Linh kể thêm.

Ông bà Linh cho Người Xây Dựng xem cuốn sổ tiết kiệm cùng tờ giấy ủy quyền, mới biết cô nhân viên ấy ở Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Thái Hà, Phòng giao dịch Phùng Chí Kiên, quận Cầu Giấy. Trách nhiệm cũng như sự thành thật trong công việc của cô nhân viên ngân hàng thật đáng biểu dương. Người Xây Dựng cũng cảm thấy vui lây với niềm vui của ông bà Linh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chuyện vui cuối năm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.