Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sao nỡ để vậy?

Người Xây Dựng| 04/01/2019 06:22

(HNM) - Sáng 22-12-2018, ông Vũ ở phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm dẫn bạn ở quê ra tham quan chùa Quán Sứ. Đến ngã tư phố Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt chợt ông Vũ thấy bạn nói...


- Đường phố to đẹp thế này sao nỡ để những vật dụng nhìn mất mỹ quan chềnh ềnh ngay trên vỉa hè…

- Ở chỗ nào ông? - Ông Vũ ngạc nhiên.

Chỉ vào gốc cây ngay bên đường, bạn ông nói:

- Họ bày hết cả dụng cụ ra đây này, chắc là…

Quả thật, quanh gốc cây ông Vũ thấy nào là mấy tấm biển báo ghi “Xí nghiệp thoát nước số 1”, còn mấy chiếc xô tôn, xẻng hỏng, chổi cùn, vợt ngăn rác nằm lăn lóc. Ai đó thiếu ý thức còn vứt cả phế thải vào đây khiến chỗ này như một… chân rác, không lẽ…

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Vũ cho rằng: Việc bố trí nơi để dụng cụ làm việc cần hợp lý, đúng nơi đúng chỗ, tránh tùy tiện. Rất mong các tổ công tác rút kinh nghiệm tránh để như tình trạng trên để không ảnh hưởng đến cảnh quan đường phố.

Bởi:

Gốc cây đâu phải là kho
Tập kết dụng cụ nhỏ to thế này
Nhếch nhác đường phố không hay
Kiểm tra nhắc nhở chuyển ngay sớm giùm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sao nỡ để vậy?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.