Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vì lợi ích cộng đồng

Người Xây Dựng| 23/01/2019 07:35

(HNM) - Đợt nghỉ Tết Dương lịch 2019, ông Xuân (phường Việt Hưng, quận Long Biên) về quê xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ thăm gia đình. Vừa tới sân, ông thấy bà Hạ và ông Thi là người trong họ tộc đang đối thoại...

- Làng trả bác bao nhiêu tiền cho chỗ đất góc ao để làm đường đi thế ạ?

- Ồ! Sao phải lấy tiền của làng hả cô?

- Tấc đất tấc vàng! Cha ông để lại mà bác lại cho không?

- Sao lại là cho không? Chỗ đất ấy làm cho khúc cua của đường làng đẹp hẳn lên, lại ở gần ngõ nhà mình. Đồng ý là “tấc đất tấc vàng”, nhưng mở rộng đường để mọi người đi lại thuận tiện mới là tốt nhất!

Để tỏ tường sự việc, ông Xuân ra ngay thực địa quan sát. Góc ao nhà ông Thi sát khúc cua đường giao thông của làng, giờ không còn là góc vuông như trước mà thay vào đó là một con đường hình cạnh huyền dài gần 10m, dịch ra phía lòng ao. Ông Xuân đã hiểu thiện tâm của ông Thi.

Kể chuyện này với Người Xây Dựng, ông Xuân chia sẻ: Suy nghĩ và việc làm nói trên của ông Thi góp phần khích lệ việc thiện nguyện vì hạnh phúc, vì lợi ích của cộng đồng. Đây cũng là bài học cho những người có tính tự tư tự lợi, xây dựng nhà cửa lấn ra ngoài chỉ giới cho phép, lấn chiếm đất công…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vì lợi ích cộng đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.