Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đừng nên tùy tiện

NGƯỜI XÂY DỰNG| 28/01/2019 07:26

(HNM) - Khoảng 15h ngày 19-1, ông Tú ở phố Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm đi xe buýt tuyến 32 từ Bến xe Giáp Bát để về nhà. Đến điểm dừng gần chùa Quán Sứ, khi nghe tiếng loa trên xe nhắc, hai người phụ nữ đi về phía đầu xe để xuống bến.


- Các chị ơi, xuống cửa sau nhé.

Không ngờ, người phụ nữ xách túi thản nhiên nói:

- Gớm, lên, xuống cửa nào mà chẳng được. Cứ vẽ chuyện…

Anh bán vé vẫn từ tốn:

- Cửa này dành cho khách lên xe, mong các chị thông cảm…

Thấy nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình, hai người phụ nữ mới vội quay lại cửa sau để xuống xe song vẫn còn hậm hực:

- Chỉ toàn “hành” khách thôi.

Nghe vậy, không chỉ ông Tú mà nhiều người trên xe tỏ ra không hài lòng, có người chép miệng:

- Người đâu mà thiếu…

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Tú cho rằng: Việc bố trí cửa lên, xuống thuận tiện nhằm giúp hành khách lên, xuống xe được an toàn. Theo ông, mọi hành khách cần tự giác thực hiện, tránh lên, xuống lộn xộn rồi có lời nói thiếu chuẩn mực như trên, thể hiện nếp sống văn hóa nơi công cộng của người Hà Nội cũng như không làm ảnh hưởng đến hình ảnh xe buýt Thủ đô văn minh và thân thiện.

Bởi:

Đã có chỉ dẫn lối lên, xuống
Đừng nên tùy tiện cố tình quên
Cũng nên nhắc nhở, chấm dứt hộ
Nội quy xe buýt chấp hành nghiêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đừng nên tùy tiện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.