Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dạy trẻ từ thuở còn thơ

Người Xây Dựng| 29/01/2019 08:03

(HNM) - Sáng 23-1, ông Nghĩa (ở ngõ Thông Phong, phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa) ra hàng nước đầu ngõ, thấy chị bán nước khoe: Ông ơi, cháu mới nhờ đổi được mấy trăm nghìn, toàn tờ 20 nghìn đồng mới tinh.


- Ông ơi, cháu mới nhờ đổi được mấy trăm nghìn, toàn tờ 20 nghìn đồng mới tinh.

Ông Nghĩa gật gù:

- Chắc chuẩn bị để đi lễ đầu năm chứ gì?

Chị bán nước lắc đầu:

- Dạ không, cháu dùng để lì xì mấy đứa nhỏ trong họ hàng đấy chứ, Tết nhất đến nơi rồi…

Nghe vậy, ông Nghĩa nói vui:

- Gớm, chiều chúng thế, trẻ nhỏ đã biết dùng tiền gì đâu mà…

Không ngờ, chị bán nước xua tay:

- Ấy chết, chúng nó bây giờ cũng khôn lắm. Đưa tờ 5 nghìn đồng, 10 nghìn đồng là lạc hậu rồi, có khi bị chê đấy. Ít cũng phải là 20 nghìn đồng, nên…

Nghe vậy, ông Nghĩa nghĩ bụng: Cứ để trẻ so sánh, đòi hỏi tiền mừng tuổi thế này là không hay. Người xưa có câu “Dạy trẻ từ thuở còn thơ”, cũng phải nhắc nhở chuyện này, kẻo…

Viết thư gửi Người Xây Dựng, ông Nghĩa nói: Việc mừng tuổi cho trẻ nhỏ là quyền của mỗi gia đình. Song, người lớn nên giải thích cho trẻ về ý nghĩa tốt đẹp của tục lệ mừng tuổi vào Tết Nguyên đán, tránh những suy nghĩ lệch lạc không đáng có.

Bởi:

Mừng tuổi đầu năm cốt lấy may
Lại còn đòi hỏi quả không hay
Cũng nên giải thích để trẻ hiểu
Đừng để mất đi nét đẹp này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dạy trẻ từ thuở còn thơ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.