Theo dõi Báo Hànộimới trên

Áo dài đẹp, nhưng...

Người Xây Dựng| 15/02/2019 07:03

(HNM) - Chiều mùng 3 Tết Kỷ Hợi 2019, chị Mai ở phố Phủ Doãn, quận Hoàn Kiếm đi xe buýt tuyến 02 đến chúc Tết bạn ở Hà Đông. Khi xe dừng đèn đỏ ở ngã tư phố Tràng Thi - Quán Sứ, một bác gái nhìn qua cửa kính xe trầm trồ...


- Hai cô gái mặc áo dài nền nã đẹp chưa kìa!

Không ngờ, một bác trai ngồi hàng ghế phía sau lắc đầu:

- Đẹp thì có đẹp, song cả hai người đi xe máy đều không đội mũ bảo hiểm thế kia lại chẳng đẹp chút nào.

Nghe vậy, bác gái vừa khen chép miệng:

- Gớm, ngày Tết, ông cứ khắt khe. Mặc áo dài mà đội mũ bảo hiểm sùm sụp thì còn đâu…

Bác trai vội nói ngay:

- Tôi nghĩ tai nạn đâu có chừa ngày Tết, hay bị công an phạt thì liệu mặc áo dài thế có còn đẹp nữa không?

- Ông nói cũng phải, thế mà nhiều người vẫn thản nhiên không đội mũ bảo hiểm.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Mai chia sẻ: Dịp Tết Kỷ Hợi vừa qua, không hiếm trường hợp chị em phụ nữ mặc áo dài đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. Phải chăng góp ý của bác trai nọ cũng nên để mọi người tham khảo, rút kinh nghiệm. Theo chị, bất kể lý do gì khi tham gia giao thông mọi người nên tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ, không chỉ bảo đảm an toàn cho chính mình mà còn cho cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Áo dài đẹp, nhưng...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.