Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sao để ô nhiễm như vậy?

Người Xây Dựng| 02/03/2019 07:20

(HNM) - Chiều tối 28-2, chị Thanh ở đường Lạc Long Quân hẹn đến đón người bạn ở Nghi Tàm (quận Tây Hồ) để đi ăn tối. Vậy nhưng, chị Thanh vừa chạy xe qua ngã ba Âu Cơ - Yên Phụ đã thấy người bạn đứng bên hè vẫy.


- Sao không chờ tớ ở cửa khẩu đầu ngõ 276 như đã hẹn?… - Chị Thanh ngạc nhiên.

- Lát cậu đi qua sẽ khắc biết. Cứ tầm chiều người ta tập kết rác, bao lớn bao nhỏ chất đống ngổn ngang kín cả một đoạn hè dài bên cửa khẩu, hôi hám, ô nhiễm quá - Chị bạn nhăn nhó giải thích.

Quả nhiên, đèo bạn đi qua cửa khẩu ngõ 276 Nghi Tàm, chị Thanh thấy đống rác to ướt át, bốc mùi ngay bên hè đường thật phản cảm và mất mỹ quan, xe cộ đi qua đều phải lái tránh xa, phần nào còn ảnh hưởng đến giao thông nữa.

- Người dân tự ý hay công ty môi trường quy định cho tập kết rác ở đây thế? - Chị Thanh hỏi bạn.

- Tớ cũng chẳng biết nữa, nhưng khoảng 8h tối, xe của công ty môi trường đến đây thu gom, xe lớn, xe bé chiếm gần nửa lòng đường ấy chứ…

Phản ánh hiện tượng trên với Người Xây Dựng, chị Thanh bức xúc: "Các chân tường trong hẻm ngõ ở các tổ dân phố còn nghiêm cấm tập kết bao, túi rác, vậy mà trên con đường mới đẹp, vừa khánh thành chưa lâu, khá nhiều du khách nước ngoài lại qua, sao nỡ để rác làm mất cảnh quan và ô nhiễm như vậy".

Rất mong công ty thu dọn rác tìm địa điểm tập kết rác hợp lý để bảo đảm giao thông thuận tiện và giữ cảnh quan, đừng để chính việc dọn môi trường lại làm ô nhiễm môi trường...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sao để ô nhiễm như vậy?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.