Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dẹp bỏ mau

Người Xây Dựng| 05/03/2019 07:07

(HNM) - Chiều thứ bảy (23-2), anh Hà ở phường Kim Liên, quận Đống Đa cùng cậu con trai mười tuổi vào Công viên Thống Nhất tập thể dục. Anh Hà đang mải hít thở bầu không khí trong lành trong công viên, chợt cậu con trai giật giọng nói...


- Bố! Bố nhìn kìa…

Theo hướng con chỉ, anh Hà thấy mấy người đàn ông đang mải mê vung cần câu (loại câu tiêu, không có mồi, người câu vung cần câu cho chùm lưỡi văng ra xa rồi vừa cuốn vừa giật dây). Loáng cái, mấy chú rô phi cỡ bằng bàn tay, trôi, mè cỡ dăm bảy lạng dính vào lưỡi câu bị lôi lên bờ.

- Đi thôi con! - Anh Hà giục cậu bé.

Dọc ven hồ, hai bố con còn thấy hàng chục người thản nhiên câu cá.

- Bố ơi! Mình câu có được không hả bố? - Cậu bé hỏi.

- Không được đâu con. Công viên là của chung, không ai có quyền xâm phạm. Những người câu cá ở đấy là sai, mình không nên làm như thế - Anh Hà ôn tồn giải thích.

- Họ sai sao không thấy ai xử lý hả bố? - Cậu bé vẫn chưa chịu.

- À, lẽ ra hành vi đó phải được nhắc nhở, ngăn chặn nhưng chắc các chú bảo vệ bận gì đó nên không đi tuần tra thôi...

Nghe bố giảng giải, cậu con trai không nói gì thêm nhưng vẫn tỏ vẻ chưa hài lòng.

Qua câu chuyện của bố con anh Hà kể lại, Người Xây Dựng mong lực lượng quản lý Công viên Thống Nhất cần có biện pháp dẹp bỏ mau những hành vi phản cảm nói trên, trả lại hình ảnh yên bình, thơ mộng cho nơi này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dẹp bỏ mau

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.