Theo dõi Báo Hànộimới trên

Rõ vô duyên!

NGƯỜI XÂY DỰNG| 10/03/2019 07:17

(HNM) - Trưa 22-2, anh chị em trong gia đình anh Lê (ở phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa) đi dự đám tang một người thân ở Nhà tang lễ Phùng Hưng. Đang đặt vòng hoa và chờ người cùng vào viếng thì gặp một người quen:


- A, xin chào, gớm lâu lắm mới gặp… Dạo này vẫn đi sàn nhảy và karaoke chứ?

Anh Lê chưa kịp trả lời, anh bạn đã quay ra nói tiếp với mấy người đi cùng:

- Xin giới thiệu đây là ông bạn học cùng phố tôi, một “giọng ca vàng”, cũng là siêu sao nhảy đầm… Và các bà chị, cô em đây đều biết tớ từ thời đánh khăng, đánh đáo ngoài vỉa hè. Có đêm còn gọi lừa ông “tẩm quất” rồi chui vào ngõ trốn, nhớ không… Nghịch ngợm vui kinh khủng, giờ nghĩ lại còn không nhịn được cười…

Anh bạn cứ thế “hồn nhiên” kể lại chuyện quá khứ rồi cười khanh khách giữa đám tang khiến anh Lê và anh chị em ngượng quá, “ừ hữ” qua loa rồi từng người tìm cách lảng dần.

Anh Lê thuật lại chuyện trên với Người Xây Dựng và tâm sự: Biết giữ văn hóa trong đám hiếu cũng là thực hiện ứng xử văn minh nơi công cộng, tự trọng và tôn trọng những người xung quanh. Nên có thơ rằng:

Trước sân nhà tang lễ trang nghiêm
Anh “vô tư” cười nói luyên thuyên
Khiến người đối thoại đâm phát ngượng
Lảng tránh, quay đi… Rõ vô duyên!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rõ vô duyên!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.