Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nên có ý thức

Người Xây Dựng| 21/03/2019 07:01

(HNM) - Trưa 5-3, chị Vân (ở phố Trung Kính, quận Cầu Giấy) đến nhà người bạn ở đầu phố có chút việc. Nhà bạn ở khu tập thể, thấy bạn đang lúi húi quét cầu thang, chị Vân nói vui:


- Gớm, chịu khó thế, đúng là “nhà sạch thì mát”…

Không ngờ, người bạn lắc đầu:

- Cũng là một phần thôi, song mình không quét dọn thì có mà…

Chị Vân ngạc nhiên:

- Ơ hay, ở đây có nhiều hộ dân sinh sống cơ mà, sao không phân công?
Người bạn thở dài:

- Biết là thế, song những hộ này phần lớn đã cho sinh viên thuê phòng, thỉnh thoảng chủ nhà mới đảo qua thôi. Mà một số sinh viên thuê nhà ở đây vô tư lắm, hằng ngày lên xuống, giày dép đất cát vương vãi mà chẳng cầm chổi quét đâu. Thôi thì mình động chân động tay một tí, chẳng nhẽ…

Qua câu chuyện này, chị Vân cho rằng: Dẫu chỉ là hiện tượng cá biệt, nhưng cần được nhắc nhở nghiêm túc. Bởi sinh viên đang được đào tạo bài bản, có trình độ, khả năng tiếp cận với xã hội văn minh cao qua internet nên càng cần phải có ý thức chung với khu dân cư, cần có ý thức hơn về việc giữ gìn môi trường sống xung quanh. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nên có ý thức

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.