Theo dõi Báo Hànộimới trên

Để vậy mãi sao?

Người Xây Dựng| 25/03/2019 07:12

(HNM) - Chiều 19-3, ông Tú (ở phố Tô Hiến Thành, quận Hai Bà Trưng) dẫn bạn đồng ngũ ở tỉnh Nam Định ra chơi đi tản bộ trên đoạn phố Nguyễn Đình Chiểu mới mở rộng. Đi một đoạn, chợt bạn ông hỏi...


- Này, có khi nào cây lại đi đỡ cho cọc chống không nhỉ?

- Gớm, sát Công viên Thống Nhất khung cảnh đẹp, đầu óc thư thái, ông cứ ví von - Ông Tú đáp lời.

Không ngờ, ông bạn chỉ tay:

- Đây, ông nhìn xem, cọc thế kia liệu có chống nổi cho cây không? Có lẽ, thiếu thân cây thì cọc đổ hết?

Quả như bạn nói, ông Tú thấy xung quanh thân cây trồng trên vỉa hè người ta cho dựng bốn cọc nhỏ nhằm đỡ cho thân cây xanh. Song, do để ngoài trời đã lâu, nên cái thì gãy, cái thì xiêu vẹo thậm chí có cái còn mắc lửng lơ trên thân cây khiến ông Tú thấy tiếc:

- Đoạn đường đẹp thế này không lẽ để cảnh này tồn tại mãi sao?

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Tú cho rằng: Bảo vệ cây xanh là tốt, song những cây trồng ở đây không phải là cây non. Hơn nữa, thân cây đã cứng cáp, cao trên dưới 10m. Theo ông, Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội nếu thấy cần thiết nên thay cột chống bằng sắt, còn không thì dỡ bỏ những cột chống này vì vừa không có tác dụng, vừa làm xấu cảnh quan.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Để vậy mãi sao?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.