Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phải xử lý nghiêm

NGƯỜI XÂY DỰNG| 26/03/2019 06:59

(HNM) - Chiều 23-3, ông Hải (ở phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) cùng mấy người bạn đang đi bộ thể dục trong Công viên Tuổi trẻ Thủ đô bỗng nhiên đứng khựng lại...


- Các bác không phải sợ! Chó của bọn cháu đã được huấn luyện, khi chưa có hiệu lệnh chúng không cắn bừa đâu!

Nghe vậy nhưng ông Hải có vẻ chưa yên tâm, lên tiếng:

- Cháu nên mang rọ mõm cho chó và dắt chúng ra chỗ khác chứ không may nó nhảy lên cắn vào ai thì nguy hiểm lắm.

- Công viên có phải của bác đâu mà bác đuổi…? - một thanh niên tỏ vẻ khó chịu

- Đúng vậy! Công viên là địa điểm công cộng, các cháu muốn cùng “thú cưng” ra chơi không ai cấm đoán, nhưng bắt buộc phải mang rọ mõm và dắt bên mình để tránh nguy hiểm đến người xung quanh - ông Hải ôn tồn giải thích.

Thấy thái độ của ông Hải rất nghiêm túc, mấy cậu thanh niên lặng lẽ tiến lại dắt mấy chú chó rời khỏi công viên. Kể lại câu chuyện trên, ông Hải mong rằng chính quyền địa phương và đơn vị quản lý Công viên Tuổi trẻ Thủ đô cần tăng cường kiểm tra, có biện pháp xử lý nghiêm những trường hợp để chó thả rông, không rọ mõm để bảo đảm an toàn cho người dân, tránh sự cố đáng tiếc xảy ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phải xử lý nghiêm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.