Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lòng tự trọng

Người Xây Dựng| 06/04/2019 06:55

(HNM) - Sáng chủ nhật, 31-3, Người Xây Dựng và bạn đang ngồi uống cà phê ở Khu đô thị Văn Quán (quận Hà Đông) thì nghe một giọng nữ cất lên...

- Các bác mua giúp cây chổi chít quét nhà!

Ngoảnh lại, Người Xây Dựng thấy một phụ nữ trung tuổi khiếm thị, dáng người khắc khổ đang chìa mấy cây chổi về phía mình, ngỏ ý mời mua. Thấy vậy, bạn Người Xây Dựng lấy trong ví 30.000 đồng đưa cho chị nhưng không nhận chổi. Tuy nhiên, người phụ nữ bán chổi không nhận và nói:

- Tôi không phải người đi ăn xin. Cảm ơn các bác!

Bạn Người Xây Dựng bèn giải thích:

- Nhà em có chổi rồi nên không có nhu cầu. Em biếu vài đồng giúp chị thôi mà.

- Cảm ơn bác, tôi không thể nhận.

Nói xong, người phụ nữ chậm chạp bước đi và tiếp tục mời những người khác mua hàng.

Nhìn theo người phụ nữ tuy khiếm thị nhưng tự lao động để kiếm đồng tiền chân chính, Người Xây Dựng suy tư vì bản thân đã chứng kiến không ít người khỏe mạnh, lành lặn nhưng lười lao động, giả dạng tật nguyền để đi ăn xin hoặc ngồi xe lăn bán hàng trá hình nhằm lợi dụng lòng thương của người khác.

Nay, chứng kiến người phụ nữ khiếm thị bán chổi đầy lòng tự trọng, Người Xây Dựng muốn kể lại câu chuyện này, những mong họ luôn vươn lên, tự khẳng định mình trong cuộc sống.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lòng tự trọng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.