Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vượt tắt, có ngày…

NGƯỜI XÂY DỰNG| 08/04/2019 06:41

(HNM) - Sáng 4-4, chị Vân đang công tác tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thấy cô bạn đồng nghiệp chân đi tập tễnh nên vội hỏi...


- Chết, đi đứng thế nào hay trời mưa, xe cộ…

Vừa rũ áo mưa, cô bạn vừa kể:

- Trên đường đến đây, qua số nhà 75 đường Trần Khát Chân thì bỗng có một phụ nữ đèo con nhỏ, trùm áo mưa kín mít phóng từ trong ngõ Thanh Lương ra. Thay vì đi thuận chiều đến đoạn mở của dải phân cách để quay đầu xe sang làn đường bên kia thì chị này lại đi ngược chiều để ra đoạn cua ngắn phía dưới gầm cầu vượt cho gần, khiến mình vội phanh gấp để tránh, đường thì trơn quá thành ra…

- Thế hai mẹ con họ có sao không? - Chị Vân hỏi.

- Không sao, song chút nữa thì đúng là “lỗi mẹ oan con” - Cô bạn chép miệng.

Nghe bạn kể, chị Vân không khỏi lo ngại vì nhiều lần qua đoạn đường Trần Khát Chân này cũng bắt gặp cảnh tương tự.

Viết thư gửi Người Xây Dựng, chị Vân cho biết: Đường Trần Khát Chân thường đông xe cộ, nếu cứ cố tình đi ngược chiều vượt tắt cho tiện như trên sẽ rất nguy hiểm. Bởi vậy, mọi người cần chấp hành Luật Giao thông đường bộ; cùng với đó, lực lượng chức năng cần thường xuyên kiểm tra, xử lý lỗi vi phạm, để chấm dứt thói quen tùy tiện đầy rủi ro này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vượt tắt, có ngày…

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.