Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sao lại khó chịu?

Người Xây Dựng| 16/04/2019 07:11

(HNM) - Sáng 10-4, ông Quang ở phường La Khê, quận Hà Đông đi xe buýt tuyến 02 chiều Bến xe Yên Nghĩa - Bác Cổ để đến thăm người bạn ở phố Hàng Cháo.


- Chào chị, chị vui lòng cho kiểm tra vé.

- Có rồi! - Chị này đáp gọn lỏn.

- Vâng, chị cứ cho kiểm tra, đây là nhiệm vụ của chúng tôi mà - Anh này vẫn nhẹ nhàng.

- Gớm, vẽ chuyện!

Chị phụ nữ tỏ vẻ khó chịu, mở chiếc túi xách lấy chiếc vé tháng chìa ra, nói:

- Đây! Từng này tuổi rồi, không lẽ…

- Cảm ơn chị - Anh soát vé trả lại chiếc vé tháng rồi tiếp tục công việc.

Cũng như nhiều hành khách trên xe, ông Quang không hài lòng về cách cư xử thiếu chuẩn mực của người phụ nữ này. Bởi theo ông, chấp hành nội quy xe buýt là trách nhiệm của hành khách khi đi xe.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Quang nói: Thanh tra, kiểm soát vé trên xe buýt là việc làm bình thường, phục vụ công tác chuyên môn. Bởi vậy, bên cạnh việc mua vé khi lên xe thì mọi người cần chấp hành quy định, tạo thuận lợi cho người thực thi công vụ. Đây cũng là việc cần rút kinh nghiệm chung để mọi người cùng có những lời nói, thái độ, hành vi lịch sự, văn minh, góp phần gìn giữ hình ảnh người Thủ đô thanh lịch.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Sao lại khó chịu?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.