Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ứng xử văn minh nơi công cộng

Người Xây Dựng| 19/04/2019 06:51

(HNM) - Khoảng 10h ngày 11-4, ông Tân (ở đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai) đi bộ ra Bến xe Giáp Bát đón người thân. Đến trước số nhà 997 đường Giải Phóng, ông thấy chiếc thùng xốp to buộc phía sau xe máy do một chị trung niên điều khiển bị tuột dây, rơi xuống đường, cà chua rơi tung tóe.


- Chị dựng xe gọn vào đi, để chúng em nhặt giúp cho.

Vừa nhanh tay nhặt cà chua, chị trung niên quay lại nói:

- Em ơi, chỗ cà chua rơi dưới rãnh kia thì vứt đi, không phải nhặt lên đâu.

- Ấy chết, chị đưa túi đây để em bỏ mấy quả này vào rồi chị mang ra thùng rác đổ, chứ để thế này mất vệ sinh môi trường lắm - Một cô gái nói.

Thấy chị trung niên vui vì được mọi người giúp đỡ, thu dọn chỗ cà chua, buộc lại cẩn thận chiếc thùng xốp, ông Tân cảm thấy vui lây…

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Tân cho rằng: Đôi khi đi đường không tránh khỏi sơ suất, song vẫn luôn nhận được sự giúp đỡ của những người xung quanh như mấy cô gái trẻ nêu trên thật đáng hoan nghênh. Phải chăng đây cũng là nét văn hóa, ý thức trách nhiệm vì cộng đồng của người Thủ đô ta.

Đúng là:

Đi đường tránh sao chuyện không may
Gặp nhiều người tốt, giúp đỡ ngay
Ứng xử văn minh nơi công cộng
Mong nhân rộng hơn nét đẹp này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ứng xử văn minh nơi công cộng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.