Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việc làm đáng khen

Người Xây Dựng| 25/04/2019 07:10

(HNM) - Sáng 14-3-2019, anh Xương (ở phố Ô Cách) đến đình Kim Quan, phường Việt Hưng (quận Long Biên) để xem hội làng thì gặp ông Tình (nhà ở gần cổng đình) vừa lúi húi buộc lại mép dưới băng khẩu hiệu chào mừng lễ hội, vừa nói chuyện với một cháu nhỏ đứng cạnh.


- Ông ơi! Nếu ông lấy dây thép về cho bà thì ông phải hỏi xin người treo khẩu hiệu chứ ạ.

- Sao cháu lại hỏi ông như thế?

- Hôm qua cháu thấy bà dặn ông sáng nay phải đi mua dây thép nhỏ để buộc giàn mướp.

- À, ông buộc lại băng khẩu hiệu cho ngay ngắn, để tránh khi có gió mạnh khỏi văng vào người đi đường…

- Đáng lẽ phải buộc chặt ngay từ đầu ông nhỉ!

- Cháu nói đúng đấy. Việc gì cũng cần làm tốt ngay từ đầu. Để rồi ông góp ý với người treo khẩu hiệu…

Kể lại mẩu đối thoại của hai ông cháu với Người Xây Dựng, anh Xương bày tỏ: Treo khẩu hiệu, nhất là ở cạnh đường giao thông, cần bảo đảm độ chắc chắn; nếu để xộc xệch, rơi tuột sẽ ảnh hưởng đến nội dung và cảnh quan.

Đáng tiếc, ở nhiều tuyến phố những khẩu hiệu cũ không còn giá trị sử dụng không được thu dọn ngay; nhiều cái đã rách nát tiềm ẩn nguy hại cho người đi đường. Vì vậy, việc làm của ông Tình rất đáng nêu, vừa giữ cảnh quan, vừa tránh được hậu quả xấu.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Việc làm đáng khen

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.