Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xin chớ nghênh ngang

Người Xây Dựng| 26/04/2019 07:00

(HNM) - Khoảng 11h ngày 14-4, ông Tú (ở phố Cát Linh, quận Đống Đa) đi đến cuối phố Nguyễn Khuyến giáp phố Văn Miếu thì thấy nhiều người đi đường dừng xe, chờ một đoàn xe xích lô chở khách du lịch đi ngang qua.

- Gớm, đạp xe nhanh lên còn lấy lối đi chứ.

Mấy vị khách ngồi trên xích lô ngỡ ngàng quay lại nhìn, khiến ông Tú phải nhắc anh thanh niên:

- Mình góp ý là tốt, song cũng nên nhẹ nhàng kẻo du khách lại đánh giá…

Ông Tú vừa nói xong, một chị trung niên dừng xe bên cạnh chép miệng:

- Vào phố cổ họ cũng hay đi như thế, tắc cả đường. Hay họ nghĩ, xích lô thì chẳng ai phạt, nên cứ nghênh ngang?

Nghe mọi người phàn nàn, ông Tú thấy chuyện này cũng phải nhắc nhở nên đã viết thư cho Người Xây Dựng và chia sẻ: Hiện tượng xích lô chở khách tham quan du lịch hay phục vụ lễ ăn hỏi bám đuôi nhau đi thành hàng dài gây cản trở giao thông như trên diễn ra không hiếm, gây phức tạp trên đường. Bởi vậy, bên cạnh việc nhắc nhở mọi người chấp hành Luật Giao thông đường bộ thì lực lượng chức năng cũng nên xử lý để bảo đảm đường thông hè thoáng, thực hiện văn hóa giao thông ở Thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xin chớ nghênh ngang

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.