Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần xử lý nghiêm

Người Xây Dựng| 05/05/2019 06:57

(HNM) - Chiều 8-4-2019, anh Hải (ở phường Đội Cấn, quận Ba Đình) có cuộc hẹn với một người bạn tại quán cà phê trên phố Phan Kế Bính. Quá giờ hẹn gần một tiếng đồng hồ mới thấy bạn đến, chưa kịp hỏi han gì thì người bạn đã vội thanh minh:


- Tôi xin lỗi. Đường tắc quá ông ạ!

- Ông không tìm được lý do nào để nói đúng không? - Anh Hải tỏ vẻ nghi ngờ.

- Thật. Ông nhìn đi! Tôi đã chụp ảnh lại để làm chứng đây - Anh bạn thanh minh và giơ màn hình điện thoại cho anh Hải xem - Lúc tôi đi từ đường Bưởi rẽ vào đầu phố Phan Kế Bính kéo dài thì “mắc kẹt” ở đó. Đường hẹp mà lòng đường bên này có 4-5 chiếc ô tô đỗ; còn phía bên kia, trước một cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng cũng có vài chiếc xe cải tiến, xe rùa… chềnh ềnh dưới lòng đường và vỉa hè để xếp mấy chồng gạch cao ngất. Tôi phải chờ mãi mới qua được chỗ ấy...

- Ờ. Hóa ra tôi trách nhầm ông - Anh Hải gật gù thông cảm - Đường bị chiếm dụng, tạo thành “nút thắt cổ chai” thì tắc nghẽn cũng là phải thôi...

Kể lại sự việc trên với Người Xây Dựng, anh Hải không khỏi bức xúc về tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại đoạn cuối phố Phan Kế Bính kéo dài rẽ sang đường Bưởi. Anh Hải đề nghị lực lượng chức năng và chính quyền nơi đây có biện pháp xử lý dứt điểm vi phạm trên, sớm trả lại đường thông, hè thoáng cho người tham gia giao thông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần xử lý nghiêm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.