Theo dõi Báo Hànộimới trên

Liệu có đẹp không?

Người Xây Dựng| 08/05/2019 06:44

(HNM) - Sáng 26-4, chị Nga (ở phố Triệu Việt Vương, quận Hai Bà Trưng) đưa con đến thăm bà ngoại. Khi vừa dừng đèn đỏ ở ngã tư phố Ngô Thì Nhậm - Trần Xuân Soạn, hai mẹ con chị thấy một cô gái trẻ đi xe SH đỗ sát vỉa hè, đón một cô gái ăn mặc sành điệu đi từ trong một hiệu thẩm mỹ ra.


- Cậu thấy mình đẹp không?

- Tất nhiên là đẹp rồi! - Hai cô gái trẻ hỏi nhau.

Vừa nói chuyện, hai cô gái lấy gói khăn giấy ra lau mồ hôi, rồi thản nhiên ném mấy miếng khăn giấy xuống vỉa hè. Chứng kiến cảnh này, con chị Nga ngạc nhiên:

- Mẹ ơi, cô kia vừa vứt giấy ra đường làm mất vệ sinh mẹ nhỉ?

- Đúng rồi, không nên làm thế.

Kể lại sự việc vô tình bắt gặp này với Người Xây Dựng, chị Nga chia sẻ: Thành phố đã đặt nhiều thùng đựng rác dọc đường. Nhưng không ít người vẫn có thói quen tùy tiện vứt rác ở vỉa hè, lòng đường. Theo chị Nga, mọi người cần bỏ thói quen không hay này, vừa để giữ vệ sinh đường phố vừa là thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội một cách cụ thể từ những việc nhỏ ở mọi nơi, mọi lúc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Liệu có đẹp không?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.