Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cháu gái thật đáng khen

Người Xây Dựng| 11/05/2019 06:43

(HNM) - Chiều 5-5, chị Hoa (ở phố Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân) ra siêu thị Big C Thăng Long số 3 Lê Trọng Tấn mua đồ. Đang đứng ở quầy bánh kẹo, vô tình chị thấy một bé gái xinh xắn chừng 9-10 tuổi...


- Mẹ ơi, ai làm rơi mấy hộp kem đánh răng ở quầy bên cạnh. Con ra nhặt xếp lên kệ nhé.

Nghe vậy, một chị trung niên đứng cạnh nói:

- Thôi, để lát nữa các cô nhân viên nhặt lên cho, chứ cháu…

Không ngờ, mẹ bé gái, nói:

- Chị cứ để cháu làm. Mẹ đồng ý, con ra nhặt và xếp cẩn thận kẻo lại bị rơi xuống đấy.

Xong việc, được mẹ khen, cháu bé tỏ vẻ rất vui khiến chị Hoa nghĩ bụng: Người xưa có câu “Dạy trẻ từ thuở còn thơ…” quả không sai. Việc người mẹ động viên, khuyến khích con làm điều hay, lẽ phải, có ý thức quan tâm, giúp đỡ mọi người sẽ rất có ích cho sự hình thành nhân cách của trẻ sau này.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Hoa thấy tuy còn nhỏ tuổi song cháu gái nọ đã biết làm một việc tốt, thể hiện nét văn hóa ứng xử nơi công cộng thật đáng khen.

Bởi:

Dẫu mới còn nhỏ tuổi thôi
Đã biết xếp hộ vật rơi kệ hàng
Xứng danh truyền thống vẻ vang
Làm nghìn việc tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cháu gái thật đáng khen

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.