Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần xử lý nghiêm

Người Xây Dựng| 17/05/2019 07:09

(HNM) - Sáng 6-5, ông Hải (ở phường Cống Vị, quận Ba Đình) cùng mấy người bạn đi thể dục buổi sáng, lúc đi đến cuối phố Đào Tấn rẽ vào đường Bưởi, một người bạn chỉ tay sang bên kia đường, nói: - Ông xem đun nấu thế kia có nguy hiểm không?


- Ông xem đun nấu thế kia có nguy hiểm không?

Ông Hải nhìn sang bên kia phố Đào Tấn, chỗ vỉa hè đầu ngõ 113 và không khỏi rùng mình thấy hai bếp than tổ ong đang đỏ lửa, ngay sát là mấy tủ điện, hộp cáp điện.

- Ừ nhỉ. Cứ chủ quan thế kia có ngày chập cháy thì chết - ông Hải thốt lên.

- Đâu chỉ có chỗ ấy. Các ông xem cả dãy vỉa hè từ đầu ngõ 113 đến đầu ngõ 9 phố Đào Tấn kia kìa, vỉa hè bày biện đủ thứ nồi niêu, xô chậu, rửa chén bát xong dội nước ngay xuống lòng đường, nước thải, dầu mỡ, bã cơm canh thừa còn đọng trên vỉa hè và dưới lòng đường - một người khác thêm vào.

Gửi thư cho Người Xây Dựng, ông Hải cho rằng, tình trạng tùy tiện lấn chiếm, sử dụng vỉa hè phố Đào Tấn như nêu trên rất mất an toàn, gây ô nhiễm môi trường và làm xấu cảnh quan đô thị. Đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm khắc, triệt để tình trạng này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần xử lý nghiêm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.