Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hình thành thói quen tốt

Người Xây Dựng| 26/05/2019 07:12

(HNM) - Khoảng 17h ngày 18-5, ông Bình ở phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm đưa cháu nội 6 tuổi đến góc phố cuối chợ Hòe Nhai, đoạn giáp với phố Nguyễn Trường Tộ, quận Ba Đình để ăn quà. Tới nơi, thấy cháu nhìn quanh rồi ngồi xuống hàng bánh chuối cạnh hàng bánh chưng.


- Sao ở nhà cháu nói muốn đi ăn bánh chưng, giờ lại ăn bánh chuối?

- Tại vì bà bán bánh chưng quét rác xuống lòng đường, làm bẩn phố nên cháu không thích ăn bánh của bà ấy nữa...

Đợi cháu ăn xong, ông Bình bảo:

- Bà bán bánh chưng lỡ tay thôi cháu ạ. Bà ấy sẽ không làm như thế nữa đâu. Hôm khác ông lại đưa cháu đến đây ăn bánh chưng nhé!

- Vâng ạ! Nếu bà ấy không quét rác xuống đường phố nữa thì cháu sẽ ăn bánh chưng của bà ấy.

Một bác trai ngồi bên cạnh cười vui, rồi nói:

- Cháu bé mà đã có ý thức giữ gìn vệ sinh chung như thế, lẽ nào người lớn chúng mình lại không làm gương nhỉ...

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Bình nói thêm: Người lớn là tấm gương của trẻ nhỏ. Bởi vậy chúng ta làm gì cũng cần phải gương mẫu để giáo dục trẻ nhỏ. Nếu người lớn ai cũng có ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng chắc chắn sẽ hình thành thói quen tốt này cho trẻ từ nhỏ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hình thành thói quen tốt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.