Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vườn hoa hay chợ?

Người Xây Dựng| 05/06/2019 07:00

(HNM) - Hằng ngày, những người cao tuổi ở cụm dân cư 13, phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai), lại hẹn nhau cùng đi tập thể dục, thể thao tại hồ Đền Lừ.

- Khoảng 4-5h hằng ngày, một số người bán hàng tụ tập ở góc hồ bày bán thịt lợn, rau quả, quần áo cũ. Thậm chí họ còn giết mổ gia cầm… ở ven hồ, rất mất vệ sinh. Chúng tôi góp ý thì họ cười xòa, nói chợ chỉ họp đến 7h30 sẽ tan… Buổi sáng đã vậy, buổi chiều bên hồ Đền Lừ phía đường Lương Khánh Thiện còn xuất hiện hơn 10 quầy bán đồ cũ như đồng hồ, đồ điện, điện thoại, kính mắt…, gây cản trở người đi bộ, người tập thể dục.

- Chả lẽ việc này chính quyền địa phương không biết? - Người Xây Dựng hỏi.

- “Chợ cóc” xuất hiện từ đầu tháng 3-2019 đến nay nhưng không thấy lực lượng chức năng và chính quyền địa phương xử lý.

Chia sẻ thêm với Người Xây Dựng, bà Thắng đề nghị chính quyền địa phương sớm xử lý tình trạng trên, để giữ môi trường, cảnh quan khu vực hồ Đền Lừ xanh, sạch, đẹp.

Vậy có thơ rằng:

Là chợ hay chốn vườn hoa?
Nước sôi làm vịt, làm gà ngang nhiên
“Hàng thùng” từng đống mọc lên
Rau quả, vương vãi bẩn thêm môi trường
Dẹp ngay - kiến nghị ông phường!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vườn hoa hay chợ?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.