Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tấm biển treo thấp…

Người Xây dựng| 14/06/2019 06:26

(HNM) - Sáng chủ nhật 2-6, ông Doanh ở phố Chùa Bộc, quận Đống Đa dẫn cháu gái ra bến xe buýt trước cổng Trường Đại học Thủy lợi để đi tham quan Công viên Thủ Lệ.


Cháu gái thấy vậy vội vàng hỏi:

- Ông ơi! Ông có sao không ạ?

- Ông không sao, may quá đi gần đến đây ông lại ngước mắt lên nếu không đầu đã va vào tấm biển quảng cáo này rồi.

Cháu gái tiếp tục hỏi ông:

- Sao thế hả ông?

Xoa đầu cháu, ông Doanh thở dài:

- Cháu yêu, ông cao 1m62 thôi, chiều cao như ông là thấp đấy mà còn suýt nữa va đầu vào đây. Cháu nhìn các anh chị sinh viên kìa, họ đều cao hơn ông nhiều, nếu đi vào chỗ này thì chỉ có cách tránh hoặc phải cúi đầu mới qua được…

Kể lại câu chuyện này với Người Xây Dựng, ông Doanh phàn nàn: Tấm biển chỉ dẫn của Trường Đại học Thủy lợi tới nhà sách của trường dựng trên vỉa hè quá thấp như vậy sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới việc đi lại của người dân và đề nghị nhà trường sớm có biện pháp khắc phục để tránh gây cản trở, mất an toàn cho người đi bộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tấm biển treo thấp…

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.