Theo dõi Báo Hànộimới trên

Che được nắng, mất mỹ quan...

Người Xây Dựng| 27/06/2019 06:35

(HNM) - Khoảng 10h30 ngày 7-6, ông Toàn ở phố Kim Mã, quận Ba Đình đang ngồi đợi xe buýt tuyến 02 ở điểm dừng gần Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn thì thấy hai anh thanh niên ngồi ở hàng nước bên cạnh...


- Gớm nắng quá! Có gì che tạm không chị ơi?

- Yên tâm đi! Nói rồi chị bán hàng nước đứng dậy rút chiếc bạt cũ, dây dợ lòng thòng vội căng lên. Thấy vậy, ông Toàn góp ý:

- Chết, sao lại che thế? Vừa chướng vừa vướng lắm.

Chị bán hàng nước vẫn thản nhiên đáp:

- Cháu toàn căng thế mà. Bác thông cảm, trời nắng thế này không có gì che, chịu sao nổi…

Ông Toàn nói ngay:

- Không được, nếu cứ thông cảm thì cảnh quan đường phố sẽ ra sao?

- Vâng vâng, lát nữa hết nắng cháu tháo ngay mà - chị bán hàng nước chống chế.

Vì xe buýt đến nên ông Toàn phải lên xe, song nghĩ bụng: Chuyện căng ô, bạt tùy tiện này xem ra họ cũng quen rồi…

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Toàn cho rằng: Việc căng ô, bạt nêu trên không chỉ lấn chiếm vỉa hè mà còn ít nhiều ảnh hưởng đến cảnh quan văn minh đô thị. Theo ông, lực lượng chức năng cũng nên nhắc nhở, xử lý, dẹp bỏ để giữ cho đường phố Thủ đô luôn phong quang, sạch sẽ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Che được nắng, mất mỹ quan...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.