Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cũng cần ý thức

Người Xây Dựng| 02/07/2019 07:55

(HNM) - Sáng 21-6, chị Mai ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy đi xe buýt tuyến số 24, khi đến điểm dừng trên đường Láng thì bỗng nghe tiếng người hốt hoảng. Ngoảnh lại, chị thấy một bác gái vừa lên xe, một tay cầm nón, tay kia túm vội áo của một nam thanh niên đứng gần cho khỏi ngã:

- Tôi xin lỗi nhé! - Bác gái nói với nam thanh niên.

Nam thanh niên vội đỡ bác gái rồi nói với người phụ nữ trung tuổi đang ngồi hàng ghế trước:

- Do bà vướng vào chân chị đấy, suýt nữa…

Vội đi lại, nhân viên bán vé thấy vậy lắc đầu:

- Đã nhắc rồi, chị ngồi thu chân vào để khỏi vướng người đi lại, ấy vậy mà…

Nói xong, anh bán vé quay lại phía đầu xe thì chị Mai lại nghe thấy tiếng nhắc khéo của nam thanh niên:

- Chị gì ơi, đừng gác chân lên ghế thế...

Vô tình chứng kiến những hành vi chưa đẹp, tuy rất nhỏ song vẫn phải nhắc nhở trên xe buýt khiến chị Mai không vui.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Mai nói: Do thường xuyên đi xe buýt nên vẫn chứng kiến nhiều hành khách có thói quen ngồi gác chân lên ghế.  Theo chị, mọi người cần chấp hành nội quy xe buýt, tránh những việc làm không đẹp, cản trở, làm phiền người khác như trên, góp phần thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội mọi lúc mọi nơi.

Bởi:

Lối đi đã hẹp, người lại đông
Khuỳnh chân, gác ghế rất khó trông
Cũng cần nhắc nhở, chấm dứt hộ
Văn minh xe buýt có nên không?

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cũng cần ý thức

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.