Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việc không nên làm!

Người Xây Dựng| 11/07/2019 07:30

(HNM) - Chiều 2-7, ông Huy ở phố Cát Linh, quận Đống Đa đi bộ thể dục trên vỉa hè sát hàng rào Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám thì thấy một người đàn ông trung tuổi đạp xích lô đệm xe bọc nỉ đỏ đi sát vào vỉa hè, vẫy tay:

- Hello, hello. Xích lô, xích lô.

Nghe vậy, một cô gái người nước ngoài đội nón đi phía trước ông Huy ngoái lại rồi xua tay. Có điều, khi khách từ chối, người đàn ông đạp xích lô vẫn kè kè mời chào, khiến cô gái lắc đầu, tỏ vẻ khó chịu. Thấy vậy, ông Huy dừng bước góp ý:

- Anh ơi, họ không có nhu cầu thì đừng làm phiền người ta nữa.

Không ngờ, người đàn ông này quay lại nói:

- Việc của ông à, già… lẩm cẩm.

Ông Huy vẫn điềm tĩnh:

- Này, cứ như anh liệu du khách có còn thích đi xe xích lô không? Hay “gậy ông lại đập lưng ông”...

Vẻ thất vọng, người đạp xích lô chẳng nói được câu nào, đành miễn cưỡng đạp xe đi.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Huy cho rằng: Hiện tượng tương tự như trên đôi khi vẫn bắt gặp trên đường, gây phiền phức cho du khách, là điều không nên.

Theo ông, những người hành nghề xích lô phục vụ khách du lịch cần tránh hành vi không đẹp như trên, không chỉ giữ được tính hấp dẫn của hình thức du lịch bằng xích lô mà còn không làm ảnh hưởng đến hình ảnh người Thủ đô, Thành phố Vì hòa bình vốn thanh lịch và mến khách.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việc không nên làm!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.