Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiện đâu chưa thấy...

Người Xây Dựng| 13/07/2019 07:34

(HNM) - Khoảng 19h30 ngày 5-7, trên đường về nhà, chị Thúy (ở ngõ 86 Âu Cơ, quận Tây Hồ) đi xe máy vừa toan rẽ vào cửa khẩu - ngõ 310 Nghi Tàm thì bất ngờ ba thanh niên đi trên ba xe máy từ trong đê phóng ra trái chiều về hướng An Dương. Phanh gấp nên chị Thúy loạng choạng, xe đổ xuống đường.

- Sao các cậu lại đi trái đường? Muốn rẽ trái, phải vòng qua dải phân cách chứ…

- Ôi dào, mọi hôm tụi em toàn đi thế mà, mới lại giờ này đường cũng vắng… Chị chưa bị sao là may rồi…

Không một lời xin lỗi, mấy thanh niên tiếp tục đi ngược chiều, dọc dải phân cách khiến vài người đi xe máy nữa vội vàng lạng tránh, một chiếc xe ô tô con phải phanh khựng lại...

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, chị Thúy phàn nàn: Từ ngày con đường mới từ khách sạn Thắng Lợi tới An Dương mở rộng khang trang, trước ba cửa khẩu trên đoạn đường này, cơ quan chức năng đều làm dải phân cách để các phương tiện từ trong đê lên phải đi vòng, tránh xung đột giao thông. Song nhiều người ngại đi vòng nên đi tắt vào làn ngược chiều, rất nguy hiểm và tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đề nghị lực lượng chức năng nhắc nhở và xử phạt, tránh để vi phạm lâu dần thành... đại trà!

Vậy có thơ rằng:

Đường lớn hai chiều xe ngược xuôi

Ngại vòng, đi tắt, ngược chiều rồi

Nhanh được mấy giây, coi chừng… té!

Tiện đâu chưa thấy, đã thấy xui...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiện đâu chưa thấy...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.