Theo dõi Báo Hànộimới trên

Để trẻ thêm yêu đất nước

Người Xây dựng| 15/07/2019 07:07

(HNM) - Sáng 2-7, ông Sơn (ở phường Tương Mai, quận Hoàng Mai) đi xe buýt tuyến số 32, khi đến điểm dừng ở đường Lê Duẩn, gần Công viên Thống Nhất thì có một người phụ nữ dẫn theo cháu trai chừng 11-12 tuổi lên xe. Tiến lại dãy ghế trống cạnh ông Sơn, cháu trai lễ phép:

- Cháu chào ông ạ!

- Cháu ngoan lắm! - Ông Sơn khen rồi hỏi vui - Chắc hôm nay cháu được mẹ cho đi chơi công viên hả?

Nghe vậy, người phụ nữ vội thưa:

- Dạ không ạ. Bây giờ hai mẹ con cháu mới đến tham quan Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam đấy ạ.

Ông Sơn gật đầu:

- Đúng rồi, dịp nghỉ hè này cho con đến tham quan bảo tàng mang ý nghĩa “Uống nước nhớ nguồn” là rất bổ ích cháu ạ.

Một chị trung tuổi ngồi hàng ghế đối diện góp lời:

- Bác nói đúng, nhiều trẻ bây giờ hỏi về lịch sử cứ lúng ta lúng túng…

Khi thấy cậu bé theo mẹ xuống xe có vẻ háo hức khiến ông Sơn cũng thấy vui lây.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Sơn cho rằng, đến tham quan bảo tàng, trẻ được xem hiện vật, tranh ảnh, nghe thuyết minh sẽ có tác dụng bổ trợ cho những kiến thức lịch sử học ở nhà trường. Theo ông, các bậc phụ huynh cũng nên tham khảo vì điều này không chỉ giúp các em nắm được lịch sử của dân tộc mà còn hình thành lòng tự hào, để từ đó thêm yêu quê hương, đất nước mình hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Để trẻ thêm yêu đất nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.