Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hành động đẹp

Người Xây Dựng| 12/08/2019 07:26

(HNM) - Khoảng 13h ngày 8-8, Người Xây Dựng đang đứng trước cửa hàng giới thiệu sách gần Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) thì bỗng nghe tiếng kêu thất thanh của một người đàn ông ở phía sau.

Ngoảnh lại, Người Xây Dựng thấy một nam thanh niên ngoại quốc đang nhăn nhó xoa chân. Thì ra, nam thanh niên này mua mấy quả dừa tươi đựng trong chiếc túi ni lông mỏng nên bị rách, dừa rơi trúng chân.

Ngay lúc ấy, một phụ nữ trẻ đứng cạnh chiếc xe máy Vision gần đó cầm chiếc túi vải màu trắng đi tới rồi nhanh nhẹn nhặt mấy quả dừa dưới đất bỏ vào túi. Nhận chiếc túi do cô gái trao cho, chàng trai ngoại quốc nở nụ cười tươi, nói tiếng Việt lơ lớ:

- Cảm ơn, cảm ơn bạn nhiều. Người Việt các bạn thật tốt bụng!

- Không có gì đâu. Chỉ là sẵn túi trong cốp xe nên tôi giúp bạn thôi mà.

Nói xong, cô gái mỉm cười chào rồi nổ máy xe lên đường. Cạnh đấy, bà chủ hiệu sách cũ, mấy người đàn ông làm nghề xe ôm đều nhìn theo chiếc xe Vision chạy khuất dần vào con phố đầy nắng. Ánh mắt ai nấy hiện rõ sự trân quý...

Người Xây Dựng hỏi thăm những người xung quanh, được chị Nguyễn Thị Ngọc Liên ở căn hộ 2816, tòa nhà S2, chung cư Nguyễn Tuân gần đó cho biết, cô gái tốt bụng ấy là bạn của chị, tên Nguyễn Thu Yên, đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên.

Hành động của chị Yên tuy nhỏ bé, giản đơn nhưng rất đáng khen, thể hiện lối sống văn minh, thanh lịch của người Hà Nội nói riêng, người Việt Nam nói chung.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hành động đẹp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.