Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhắc nhở xử lý...

Người Xây Dựng| 20/08/2019 07:13

(HNM) - Sáng 17-8, ông Thái ở phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân đi bộ thể dục. Đến giữa phố, chợt ông nghe tiếng người gọi thất thanh:

- Hùng ơi, chờ với, xe hỏng rồi!

Nghe tiếng gọi, người thanh niên đi xe máy phía trước đi chậm lại, rồi táp xe vào lề đường. Cùng lúc, một nam thanh niên khác dắt chiếc xe máy bị hỏng tiến đến, nói:

- Xe giở chứng rồi, không nổ máy được, nhờ chú đẩy xe anh đến cửa hàng sửa chứ không thì…

Khi hai thanh niên đã yên vị trên xe và người đi sau nổ máy, chuẩn bị đưa chân đẩy xe của người đi trước, ông Thái thấy lo, lại gần nhắc:

- Này các cháu, đi thế không an toàn đâu, đừng nên…

Không ngờ, một trong hai nam thanh niên tỉnh bơ đáp:

- Ơ hay, đang vội, hàng sửa chữa xe cách đây còn xa…

Y như rằng, khi hai người vừa đi được một đoạn ngắn đã nghe tiếng người đi đường quát to:

- Dẹp vào đi, muốn chết à?

Nghe vậy, ông Thái chỉ còn biết lắc đầu:

- Đã nhắc rồi, nhưng nào…

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Thái cho rằng: Hiện tượng trên diễn ra không hiếm trên đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Vì thế, lực lượng chức năng nên nhắc nhở và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm này.

Bởi :

Dùng xe máy đẩy, thấy mà lo
Đường đông xe cộ, lắm rủi ro
Luật lệ giao thông coi thường thế
Nhắc nhở, xử lý, phạt nặng cho.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhắc nhở xử lý...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.