Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần phải học

Người Xây Dựng| 09/09/2019 07:00

(HNM) - Sáng 3-9, ông Vũ ở phố Mai Hắc Đế, quận Hai Bà Trưng đi bộ tập thể dục về, ghé vào ngồi nghỉ ở hàng nước chè đầu phố. Cùng lúc, có hai nam thanh niên dựng xe máy trên vỉa hè rồi đi vào. Một anh kéo ghế, nói:

- Xin hai trà đá nào.

Chẳng thấy bà bán nước động tĩnh gì, người còn lại giục:

- Ơ hay, nước đâu?

Lúc này, bà bán nước mới nhẹ nhàng:

- Các anh ơi, xem lại cách xưng hô đi. Tôi từng này tuổi rồi, mà…

Thay vì tiếp thu, một anh đứng phắt dậy, kéo tay bạn:

- Gớm, bán nước chè mà… nhiều chuyện. Đi thôi.

Lúc hai người này đi khỏi, bà bán nước chép miệng:

- Tôi không tiếc mấy chén nước song phải nhắc nhở kiểu ăn nói cộc lốc, trống không này của mấy anh kia. Chứ không lâu rồi thành quen đi, không hay bác ạ.

Ông Vũ gật đầu:

- Bà nói đúng, không lẽ…

Chia sẻ chuyện này với Người Xây Dựng, ông Vũ nói: Người xưa có câu “Học ăn học nói…”, xem ra hai nam thanh niên kia đã nhận được một bài học từ bà bán nước về cách ứng xử, giao tiếp. Qua đây cũng mong mọi người rút kinh nghiệm trong lời ăn, tiếng nói sao cho đúng mực, không làm ảnh hưởng đến hình ảnh người Thủ đô có văn hóa, lịch sự, văn minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần phải học

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.