Theo dõi Báo Hànộimới trên

Một cách làm thiết thực

Người Xây Dựng| 14/09/2019 07:26

(HNM) - 10h45 ngày 5-9, ông Hưởng (tổ 12 phường Việt Hưng, quận Long Biên) đưa cháu An 5 tuổi vừa dự lễ khai giảng năm học mới về nhà. Khi qua Nhà văn hóa tổ 5, phường Việt Hưng, ông thấy cô Nhàn, giáo viên Trường Mầm non Việt Hưng tay xách túi ni lông đựng vỏ chai nhựa Lavie đứng ở cửa. Cô Nhàn chào ông Hưởng rồi nói:

- Cháu mời bác vào nhà văn hóa.

Đưa hai ông cháu đến cuối phòng rồi bỏ túi vỏ chai Lavie đang cầm trên tay vào thùng giấy, cô Nhàn lấy chai 0,5 lít bằng thủy tinh, có nắp và quai đeo đang để ở trên bàn đưa cho An:

- Cô tặng cháu cái chai này để đựng nước uống, thay việc dùng chai nhựa Lavie nhé.

Cháu An lễ phép nhận chai. Ông Hưởng nói với cô Nhàn:

- Để tôi gửi cô tiền mua chai.

- Thưa bác, việc này thuộc chương trình đổi rác thải lấy chai thủy tinh, do Hội Liên hiệp phụ nữ phường Việt Hưng thực hiện. Mấy hôm rồi, chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới, chúng cháu thu dọn tất cả những đồ nhựa dùng một lần còn sót lại ở khu vực quanh trường để tiêu hủy bác ạ.  

- Tốt quá cô nhỉ! Gia đình tôi sẽ hưởng ứng việc này ngay…

Chứng kiến toàn bộ câu chuyện, Người Xây Dựng rất mừng và mong mỗi địa phương, đơn vị có những tìm tòi, cách làm phù hợp, nhằm nhân rộng, tiến tới xóa bỏ việc dùng đồ nhựa một lần trong cộng đồng, góp phần chung tay bảo vệ môi trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một cách làm thiết thực

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.