Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phải cùng chung tay

Người Xây Dựng| 19/09/2019 07:03

(HNM) - Khoảng 8h ngày 6-9, anh Xoan chạy xe ôm ở thị trấn Yên Viên vào chở ông Quảng 65 tuổi ở xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm sang Bến xe Gia Lâm để làm thủ tục miễn phí đi xe buýt cho bố anh và ông Quảng. Vừa gặp nhau, ông Quảng lắc đầu:

- Sao trông anh như người đi bắt lợn thế?

- Dạ, cháu cũng vừa tranh thủ chở khách lên Đông Anh về. Ta đi thôi bác.

- Nhưng anh quần cộc, áo lót hở nách thế kia, vào làm thủ tục đi xe buýt sao được? Văn hóa công sở để đâu chứ?

- Dạ, mình đưa hồ sơ qua cửa tiếp nhận, giống như cửa bán vé xe khách, không ảnh hưởng gì đâu ạ! Mà cháu xem ti vi nói thực hiện văn hóa công sở là đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thôi bác ạ…

- Ô hay! Mình là công dân, phải thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội chứ. Quy tắc đã ghi rõ “Nên làm: Trang phục lịch sự, phù hợp hoàn cảnh, chuẩn mực xã hội”.

- Dạ, dạ, cháu hiểu rồi. Vậy bác đợi cháu một chút...

Nghe ông Quảng kể chuyện này, Người Xây Dựng rất tán đồng. Phố xá xanh, đẹp, văn minh; công sở hiện đại, văn hóa… mà lại có người khi ra phố, đến giao dịch ở công sở, ăn mặc cẩu thả thì thật không hay! Mong mỗi người hãy nâng cao ý thức, chung tay xây dựng môi trường sống của cộng đồng ngày càng tốt đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phải cùng chung tay

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.